logo

Nghị luận phân tích và cảm nhận bài Bàn tay mẹ của Tạ Hữu Yên

Phật từng dạy: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”. Có mẹ là điều tuyệt nhất trong cuộc đời này! Cùng Toploigiai  theo dõi bài viết nghị luận phân tích và cảm nhận bài Bàn tay mẹ của Tạ Hữu Yên để biết thương những hi sinh của mẹ hơn nhé!


Dàn ý nghị luận phân tích và cảm nhận bài Bàn tay mẹ của Tạ Hữu Yên

A. Mở bài

- Bài thơ Bàn tay mẹ của Tạ Hữu Yên đã nói lên bao tâm tư, tình cảm, lòng biết ơn của người con với mẹ của mình.

B. Thân Bài:

+ Giới thiệu chung:

- Tác giả Tạ Hữu Yên

- Tác phẩm Bàn tay mẹ

- Khái quát nội dung: đây là một sáng tác nói lên công lao to lớn, cũng như sự hi sinh thầm lặng, bao dung con cái của mẹ 

+ Phân tích:

- Hình ảnh “đôi bàn tay” muốn nói đến người mẹ, mẹ với đôi bàn tay nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh phi thường

- Những câu thơ tiếp theo nói đến sự quan tâm từng bữa ăn, từng cốc nước con uống mỗi ngày

- Không chỉ bữa ăn, mẹ còn chăm lo cho con đến từng giấc ngủ: “trời nóng bức/ Gió từ tay mẹ”, “Trời giá rét/ Cũng vòng tay mẹ/ Ủ ấm con”

- Bài thơ khép lại bằng câu thơ bày tỏ lòng biết ơn vô bờ với mẹ, Mẹ  -một người phụ nữ tuyệt vời

+ Bàn luận mở rộng: 

- Đặc sắc nội dung, nghệ thuật và thông điệp của nhà thơ

C. Kết bài:

- Liên hệ bản thân: Tình cảm, cảm xúc của bản thân với mẹ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với mẹ của mình

Nghị luận phân tích và cảm nhận bài Bàn tay mẹ của Tạ Hữu Yên

Nghị luận phân tích và cảm nhận bài Bàn tay mẹ của Tạ Hữu Yên

“Mẹ làm thật nhiều, chỉ mong con yêu thành công. Mẹ chỉ ước mong, cho mai sau con sẽ nên người” những câu hát trong lời bài hát Mẹ yêu ơi của Quách Beem cứ văng vẳng trong tâm trí tôi. Tôi nhớ đến mẹ, nhớ những lúc mẹ tần tảo sớm hôm để lo cho gia đình, nhớ những đêm mẹ thức trắng vì con bị bệnh. Và đúng như lời bài hát, mẹ tự nguyện làm tất cả, tự nguyện hi sinh chỉ mong con thành người có ích. Tôi chợt nhớ đến bài thơ Bàn tay mẹ của Tạ Hữu Yên cũng nói lên bao tâm tư, tình cảm, lòng biết ơn của người con với mẹ của mình. 

Nhà thơ Tạ Hữu yên là người con của mảnh đất cố đô Hoa Lư, ông là một Đại tá quân đội, ông luôn cần mẫn làm việc, không nề hà lớn nhỏ, khó khăn. Thơ Tạ Hữu Yên dung dị, hàm xúc, tài hoa, giàu nhạc điệu, lại gần gũi với thiên nhiên, với con người, đặc biệt là những tình cảm, lòng kính yêu mà nhà thơ đã dành cho quê hương. Thi sĩ được xem là tấm gương cho nền văn học Ninh Bình. Một trong những sáng tác tiêu biểu của ông phải kể đến đó là tác phẩm Bàn tay mẹ. Đây là một sáng tác nói lên công lao to lớn, cũng như sự hi sinh thầm lặng, bao dung con cái của mẹ . Hơn nữa, bài thơ còn được nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc thành bài hát cùng tên – Bàn tay mẹ!

Tình mẫu tử là gì? Nếu ai đó hỏi tôi như vậy thì có lẽ tôi sẽ không thể trả lời sao cho chính xác nhất, nhưng tôi nguyện dùng trọn cuộc đời mình để nói cho bạn biết sự thiêng liêng của tình mẫu tử:

“Bàn tay mẹ

   Bế chúng con

Bàn tay mẹ

          Chăm chúng con”

Bàn tay như một công cụ lao động của con người một cách sáng tạo. Hơn hết, bàn tay còn là nơi ta dùng để biểu lộ sự yêu thương như những cái ôm ấm áp, âu yếm. Nhà thơ đã đứng dưới góc nhìn của người con mà xúc động kể về tấm lòng, sự hi sinh cao thượng của mẹ. Hình ảnh “đôi bàn tay” muốn nói đến người mẹ, mẹ với đôi bàn tay nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh phi thường. Mẹ là người mang nặng đẻ đau chúng ta suốt chín tháng mười ngày, rồi khi con sinh ra đời mẹ lại chăm sóc , vỗ về. Đôi bàn tay ấy “bế chúng con”, “Chăm chúng con” và đôi bàn tay nâng chúng con lên mỗi ngày. Lời thơ thật chân thực khi nói đến những công việc hàng ngày của mẹ, đó là những việc dường như mẹ đã quá quen thuộc. Thử hỏi, có ai trong chúng ta không có mẹ sinh ra, không được mẹ chăm sóc, nựng ru? 

Tiếp đến, những câu thơ tiếp theo nói đến sự quan tâm từng bữa ăn, từng cốc nước con uống:

   “Cơm con ăn

Tay mẹ nấu

         Nước con uống

Tay mẹ đun”

Có lẽ ai cũng biết rằng mẹ không phải siêu nhân, mẹ cũng chẳng có phép thuật, mẹ chỉ có một tình yêu vô bờ bến với các con của mình. Vì yêu con nên lúc nào mẹ cũng cố gắng lo toan cho các con được đầy đủ. Mẹ luôn lo lắng cho ta từ cái nhỏ nhất, quan tâm ta mà chẳng cần nhận lại, con biết ơn tất cả những hi sinh mẹ đã dành cho con. Từ “cơm con ăn” do “tay mẹ nấu” hay “nước con uống” cũng do “tay mẹ đun”. Mẹ cũng biết mệt nhưng tình yêu thương con khiến mẹ làm việc chẳng hề mệt mỏi hay phàn nàn kêu ca. Không chỉ bữa ăn, mẹ còn chăm lo cho con đến từng giấc ngủ:

    “Trời nóng bức

     Gió từ tay mẹ

      Con ngủ ngon

Trời giá rét

           Cũng từ tay mẹ

  Ủ ấm con”

Mẹ sao mà cái gì cũng giỏi, cái gì mẹ cũng biết làm! Những khi “Trời nóng bức”, tay mẹ làm nên gió để cho “Con ngủ ngon” hằng đêm và mơ những giấc mơ đẹp. Thật nhớ những ngày xưa, ngày tôi còn ríu rít bên mẹ suốt ngày. Hồi ấy, tôi thấy mình cứ như con chim nhỏ lúc nào cũng líu lo chuyện nhỏ chuyện to với mẹ, đó sẽ mãi là kí ức đẹp trong lòng tôi! Mùa hè thì bàn tay ấy tạo ra gió còn đến mùa đông, bàn tay mẹ lại ấm áp lạ kì, con cứ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay âu yếm ấy của mẹ. Thật muốn được quay trở lại lúc đó, lúc tôi không bị công việc bủa vây mà chỉ ngày ngày bên mẹ chẳng cần lo âu hay suy nghĩ gì về cuộc sống!

Cuối cùng, bài thơ khép lại bằng câu thơ bày tỏ lòng biết ơn vô bờ với mẹ:

“Bàn tay mẹ

     Vì chúng con

Từ tay mẹ

       Con lớn khôn”

Công lao của mẹ chắc không thể nào con có thể trả hết. Với mẹ, con là tài sản vô giá, là lẽ sống và hy vọng lớn nhất của đời mẹ. Mọi suy nghĩ việc làm của mẹ đều vì con. Còn với con, mẹ như món quà tuyệt vời nhất mà ông trời dành tặng con từ khi mới chào đời. Đặc biệt, câu thơ chuyển từ “con” sang “chúng con như cảm xúc thơ được nâng cao và mở rộng hơn , cũng như lời khẳng định chúng con mãi yêu và biết ơn mẹ của chúng con! 

Nhà thơ đã khéo léo sử dụng câu ba âm tiết kết hợp bốn âm tiết tạo nên giai điệu hồn nhiên, gần gũi với trẻ thơ. Tạ Hữu Yên còn sử dụng  những ngôn ngữ dung dị, hàm súc và giàu nhạc điệu, gần gũi với cuộc sống con người. Bài thơ đã được phổ nhạc thành bài hát cùng tên và chắc hẳn thi phẩm và ca khúc đã và sẽ sống mãi trong lòng bạn đọc.

Bài thơ “Bàn tay mẹ” của Tạ Hữu Yên đã bồi đắp cho tôi bao tình cảm, bao nhung nhớ, bao yêu thương dành cho mẹ của mình. Nhắc đến mẹ như có một tia ngọt ngào lan rộng trong trái tim tôi. Tình thương của mẹ là tia hi vọng, là ánh sáng tinh thần tiếp sức và cho tôi thêm phần mạnh mẽ. Nụ cười của mẹ, chỉ nhìn thấy thôi mà tôi thấy sao ấm áp, sao hạnh phúc vô ngần. Con yêu mẹ và luôn luôn biết ơn mẹ, mẹ yêu!

icon-date
Xuất bản : 15/10/2023 - Cập nhật : 17/10/2023