logo

Tưởng tượng, viết đoạn văn kể về việc làm của Tin-tin và Mi-tin sau khi tham quan công trường xanh.

Tin-tin và Mi-tin là hai người bạn, cùng nhau trên hành trình tìm kiếm con Chim Xanh để cứu một người bạn hàng xóm. Hai bạn trẻ này sở hữu sự tò mò, lòng dũng cảm và sự sáng tạo không ngừng, sẵn sàng khám phá những điều , gặp gỡ những thách thức mới trong cuộc phiêu lưu của mình. Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu kĩ hơn nhé!


Mục lục nội dung

Mẫu số 1

Tin-tin và Mi-tin, trên hành trình tìm con Chim Xanh để cứu người hàng xóm, vô tình nhận được sự giúp đỡ của bà tiên, dẫn họ đến Vương quốc tương lai.

Tin-tin bước vào Công xưởng Xanh và ngạc nhiên khi thấy một thiết bị giống như đôi cánh xanh. Trước khi cậu kịp tò mò, Em bé thứ nhất tự hào giới thiệu đó là phát minh của mình, một thiết bị được dùng để tạo ra máy móc làm con người hạnh phúc hơn. Nhớ đến Mi-tin luôn khen hạnh phúc là khi được no nê, Tin-tin liên tưởng nếu Mi-tin ở đây, liệu cậu ấy có hỏi thiết bị có thể ăn được không và có gây ồn ào không.Tin-tin hào hứng muốn tìm hiểu về thiết bị đó nên hỏi Em bé thứ nhất nó đặt ở đâu. Ngay lúc đó, Em bé thứ hai tiết lộ sáng chế của mình: ba mươi loại thuốc đựng trong những lọ xanh, một cách sáng tạo tuyệt vời của em.Đột nhiên, Em bé thứ ba rời khỏi đám đông mang theo một tia sáng lạ. Em bé thứ tư dẫn Tin-tin đến một thiết bị có khả năng bay như chim. Trong khi đó, Em bé thứ năm sở hữu một máy móc hiện đại hơn, có thể dò tìm kho báu trên Mặt Trăng.Những sáng tạo tuyệt vời này khiến Tin-tin ngạc nhiên và hào hứng, mong muốn tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động và ứng dụng của chúng trong thực tế.

Trong khi Tin-tin đến thăm Công xưởng Xanh, Mi-tin khám phá Khu vườn Kỳ diệu và trải nghiệm những trái cây to lạ thường. Mi-tin bàng hoàng khi nhìn thấy trái nho to như quả lê, treo trên đầu cây gậy và cảm thấy ngạc nhiên vì vẻ đẹp của chúng. Cậu nghĩ rằng đó là quả lê và khen ngợi vẻ đẹp của nó trong lòng. Em bé nói rằng sẽ giúp mọi người trồng loại nho này khi em ba mươi tuổi.Rồi Mi-tin nhìn thấy em bé đẩy xe đầy quả táo to như dưa đỏ, khiến cậu tò mò và hỏi liệu chúng có phải là dưa đỏ không. Em bé vui vẻ giải thích rằng đó là táo, nhấn mạnh rằng đó chưa phải là loại táo to nhất, còn có loại táo to hơn. Điều khiến Mi-tin ngạc nhiên hơn cả là khi thấy một chiếc xe đầy quả dưa, mỗi quả đều to như quả bí đỏ. Nếu Tin-tin có mặt ở đó, cậu ấy sẽ tỏ ra thế nào nhỉ? Mi-tin không chắc liệu chúng là dưa hay không vì dưa không thường tỏa mùi như nho. Cậu không thể chia sẻ được cảm nhận mùi của mình với Tin-tin, vì vậy cậu sẽ phải hỏi thăm đè dặt để xác định liệu đó có phải là bí đỏ không. Tuy nhiên, em bé giải thích ngay rằng đó là dưa chứ không phải bí đỏ.Mi-tin không ngừng ngạc nhiên trước những trái cây kỳ diệu này và mong muốn chia sẻ trải nghiệm này với Tin-tin, biết rằng những sự kỳ diệu này sẽ khiến cậu ấy cũng ngạc nhiên không kém.

Theo đúng hẹn, hai bạn trở về thế giới hiện thực sau khi khám phá những điều kỳ diệu ở Vương quốc tương lai. Cả hai không ngừng khen ngợi sự thông minh và sáng tạo của những đứa trẻ sắp ra đời, ngưỡng mộ tài năng đặc biệt của họ. Sự tưởng tượng và khả năng sáng tạo của các em bé đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với cả Tin-tin và Mi-tin.

Hai bạn chắc chắn rằng trong tương lai, nhờ những tài năng và phát minh của những người trẻ này, con người sẽ trở nên hạnh phúc hơn, có thêm nhiều cơ hội và giải pháp để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Sự lạc quan và niềm tin vào tiềm năng của con người là điều không thể phủ nhận, và Tin-tin cùng Mi-tin đều tin rằng tương lai sẽ mang đến nhiều điều tuyệt vời hơn cho mọi người.


Mẫu số 2:

Mi-tin đến thăm Khu vườn Kỳ diệu và gặp một em bé đang mang trên đầu một chùm quả. Mi-tin không giấu được sự ngạc nhiên và khen ngợi: "Chùm lê này thật tuyệt vời!" Nhưng em bé chỉnh sửa lại, cho biết rằng đó không phải là lê mà là những trái nho. Em bé này đã nghĩ ra cách trồng và chăm sóc chúng, khiến Mi-tin cảm thấy thú vị.Sau đó, em bé thứ hai đến với một sọt quả. Mi-tin nhìn thấy chúng và lầm tưởng đó là dưa đỏ, nhưng thật ra đó lại là những quả táo, và em bé lưu ý rằng chúng chưa phải là loại táo to nhất.Rồi em bé thứ ba tự hào khoe một chiếc xe đầy quả trông giống như bí đỏ, nhưng lại đâu khác, chúng thực ra là những quả dưa. Em bé này nói rằng khi lớn lên, sẽ trồng những quả dưa to đến như vậy.Mi-tin không ngừng ngạc nhiên trước sự sáng tạo và khéo léo của những em bé ấy, và mong muốn chia sẻ những trải nghiệm thú vị này với mọi người. Điều này khiến cậu tin tưởng rằng tương lai sẽ chứa đựng nhiều điều kỳ diệu và sáng tạo hơn nữa từ những tài năng trẻ này. Trên đường tìm đến Công xưởng Xanh, Tin-tin chợt bắt gặp một em bé đang mang trên tay một chiếc máy với đôi cánh xanh biếc. Tin-tin tò mò hỏi em bé đang làm gì. Em bé bật mí rằng khi trưởng thành, em sẽ sử dụng chiếc cánh này để tạo ra một vật phẩm mang lại hạnh phúc cho con người. Đồng thời, em cũng tự hào cho biết máy móc sắp hoàn thiện và hỏi Tin-tin có muốn xem không.

Tin-tin và Mi-tin là hai người bạn, cùng nhau trên hành trình tìm kiếm con Chim Xanh để cứu một người bạn hàng xóm. Hai bạn trẻ này sở hữu sự tò mò, lòng dũng cảm và sự sáng tạo không ngừng, sẵn sàng khám phá những điều kỳ diệu và gặp gỡ những thách thức mới trong cuộc phiêu lưu của mình.

Trong lúc Tin-tin háo hức chờ đợi, một em bé khác tiếp cận với cậu, tự tin giới thiệu ba mươi lọ thuốc trường sinh. Không lâu sau, em bé thứ ba từ đám đông bước ra với một nguồn ánh sáng kỳ lạ. Tiếp theo, em bé thứ tư vụt tay Tin-tin, muốn khoe chiếc máy bay tự do giữa không trung, như một chú chim. Và em bé thứ năm rực rỡ kể về chiếc máy có khả năng dò tìm kho báu trên bề mặt của Mặt Trăng.Những phát minh đầy sáng tạo và khéo léo của những đứa trẻ này khiến Tin-tin ngạc nhiên và hồi hộp muốn khám phá thêm. Điều này khiến cậu tin rằng tương lai sẽ rực rỡ hơn với những đóng góp của những tài năng trẻ này.

icon-date
Xuất bản : 09/12/2023 - Cập nhật : 11/12/2023