logo

Tập làm văn lớp 4: Văn viết thư

  • Tổ chức họp nhóm trao đổi ý kiến về câu hỏi Em cần làm gì để bảo vệ môi trường : Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường? Đó là câu hỏi đặt ra mà mỗi một chúng ta cần phải trả lời. Theo tôi, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả cộng đồng. Mỗi người đều phải có ý thức bảo vệ.
  • Viết đơn xin vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh : ĐƠN XIN VÀO ĐỘI Kính gửi: Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu thành phố Mĩ Tho – Ban chỉ huy Liên đội.
  • Viết thư cho chú ở nước ngoài lớp 4 : Chú kính yêu của cháu! Lâu nay, bận tập trung cho kì thi,chất lượng cuối học kì, cháu không viết thư thăm chứ được. Nay thi cử đã xong với lại sắp sửa Tết đến nơi rồi, cháu viết thư thăm chú, vừa hỏi thăm sức khỏe của chú vừa báo cho chú một tin mừng nữa đó.
  • Viết thư cho người thân để hỏi thăm và chúc mừng năm mới : Thưa cô kính mến! Em là Tú Uyên, đứa học trò nhỏ của cô mấy năm trước, bây giờ em đã là một học sinh lớp Bốn sắp sửa hết bậc Tiểu học rồi. Dù xa cô đã lâu, em vẫn còn nhớ như in hình ảnh của cô và những lời dạy bảo ân cần mà cô đã dành cho em và lũ học trò lớp Một bé bỏng của năm ấy. Hôm nay, nhân dịp đầu xuân, lòng người rộn ràng đón mừng xuân mới, em viết thư thăm cô cùng gia đình.
  • Viết thư gửi một người bạn ở trường khác : Hồng Nhung thân mến! Có lẽ đã hơn hai tháng rồi chúng mình bặt tin nhau. Chẳng phải Hồng Nhung lười viết thư hay tại mình không siêng năng thư từ mà sợi dây liên lạc bị gián đoạn. Chúng mình chẳng ai có lỗi cả, đứa nào cũng đang vùi đầu vào học chuẩn bị cho kì thi giữa kì sắp tới đây thôi, phải không Nhung? Đêm nay, sau khi học bài xong, mình dành cho cậu toàn bộ thời gian tối nay đấy nhé, thích không nào?
  • Viết thư hỏi thăm bạn khi nghe tin quê bạn bị bão lớn : Hoàng Hủi nhớ nhiều! Từ ngày theo gia đình chuyển về Nha Trang đến nay mình không nhận được tin tức gì của Hải cả, mình nhớ Hải lắm. Sáng nay, ngồi xem ti vi thây đài thông báo khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi bị lũ lụt và bão lớn. Mình viết thư cho Hải đây.
  • Viết thư kể về ước mơ của em lớp 4 : Thành nhớ nhiều, Thành ơi, kể từ khi em vào Nam đến nay thấm thoát đã được gần một năm rồi nhỉ? Hôm nay anh học bài xong, anh viết mấy dòng để hỏi thăm và kể cho em nghe về ước mơ của anh.