logo

Nghị luận: Con người có hai nỗi bất hạnh lớn nhất. Một là không thể nào đạt được ước mơ của mình, hai là đạt được ước mơ đó rồi

“Cá không rời được sông nước. Trái tim không thể không mơ ước”. Thật vậy, ước mơ là một phần quan trọng trọng trong đời sống mỗi người. Tuy nhiên nó cũng có thể mang đến cho ta nhiều cung bậc cảm xúc, chẳng hạn như là đau khổ? Sau đây, hãy cùng Toploigiai Nghị luận: Con người có hai nỗi bất hạnh lớn nhất. Một là không thể nào đạt được ước mơ của mình, hai là đạt được ước mơ đó rồi nhé!

Nghị luận: Con người có hai nỗi bất hạnh lớn nhất. Một là không thể nào đạt được ước mơ của mình, hai là đạt được ước mơ đó rồi

Nghị luận: Con người có hai nỗi bất hạnh lớn nhất. Một là không thể nào đạt được ước mơ của mình, hai là đạt được ước mơ đó rồi

Bộ phim Mùa hè của Luca có một câu thoại nổi tiếng rằng: “Con người cần ít nhất một ước mơ, một lí do để kiên cường. Nếu trong tim không có chốn dừng chân, vậy đi đâu cũng là lạc lối”. Thật vậy, ước mơ là những điều tốt đẹp mà ta hy vọng và mong muốn đạt được, nhưng nó cũng đem lại cho ta nhiều cung bậc cảm xúc, mang đến cho ta hai nỗi bất hạnh lớn nhất: Một là không thể nào đạt được ước mơ của mình, hai là đạt được ước mơ đó rồi.

Ước mơ là niềm hy vọng, khát khao, tưởng tượng, mong muốn tha thiết những điều tốt đẹp trong tương lai. Nó sẽ là nguồn động lực, mục tiêu, phương hướng để ta có thể đi đúng hướng và đi đến thành công. Vì vậy, ước mơ là một điều vô cùng quan trọng trong đời sống mỗi người, và người có ước mơ là người có lý tưởng, mang trong mình những mục tiêu, hy vọng cao cả, có ý chí vươn lên, học hỏi sau những vấp ngã mà mình đã trải qua để hoàn thiện bản thân và đạt được ước mơ của mình.

Bất hạnh là những trạng thái đau khổ, dằn vặt vì không được hưởng, đạt được những điều mà mình mong muốn. Khi ta không đạt được ước mơ, đó là nỗi bất hạnh, là cảm giác thất bại, chán chường vì không thể chạm đến ước mơ của mình. Tuy nhiên, nhà văn Oscar Wilde lại cho rằng đạt ước mơ hay không đạt ước mơ cũng đều mang lại cho con người những cảm xúc đau khổ. Vậy tại sao ta lại đau khổ khi ta đã đạt được ước mơ.

Nghị luận: Con người có hai nỗi bất hạnh lớn nhất. Một là không thể nào đạt được ước mơ của mình, hai là đạt được ước mơ đó rồi

Vì khi ta đạt được ước mơ, ta sẽ chìm đắm trong cảm giác sung sướng, tự mãn, hài lòng với bản thân và ngủ quên trên chiến thắng. Từ đó khả năng của bản thân bị bào mòn, thui chột, thậm chí có người đánh mất mình trong hào quang của thành công. Sự thỏa mãn nhất thời ấy sẽ khiến ta dần trở nên bất hạnh, bất hạnh vì quá tự mãn, bất hạnh vì ăn mừng quá sớm mà không nghĩ đến tương lai để tiếp tục cố gắng. Khi đạt được ước mơ, con người sẽ không còn khát vọng vươn lên, không còn mục tiêu, mất động lực phấn đấu, cuộc sống sẽ trở nên vô vị, trống rỗng, vì ta không biết tự tìm mục tiêu mới cho bản thân để phấn đấu. Bên cạnh đó, sự bất hạnh còn được thể hiện trên hành trình cố gắng, chăm chỉ thực hiện ước mơ. Khi ấy, có lẽ chúng ta sẽ vô tình bỏ lỡ, hy sinh những mối quan hệ như: gia đình, bạn bè, người thân,.. hay những giá trị tốt đẹp và đích thực của cuộc sống như: sức khỏe, hạnh phúc,…

Nhưng có lẽ, nỗi bất hạnh lớn nhất vẫn là khi ta không thể đạt được ước mơ của mình. Vì khi ấy con người thất bại và nhận ra sự kém cỏi, nhận ra giới hạn của bản thân. Dần dần họ sẽ mất đi sự tự tin vào chính mình, mất đi nhiệt huyết để phấn đấu và cố gắng. Con người sẽ dần nản lòng, chán nản và có những suy nghĩ tiêu cực, ôm muộn phiền vào lòng. Bên cạnh đó, để đạt được ước mơ, ta đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức, khi thất bại, sự cố gắng ấy sẽ trở nên hoang phí, mất thời gian, hy vọng để rồi phải trả một cái giá rất đắt. 

Ví dụ như các bạn học sinh lớp 12, mỗi người các bạn đều mang trong mình những mục tiêu và ý chí phấn đấu để đạt được ngôi trường đại học mình mơ ước hay công việc tương lai mà mình luôn khát khao, cố gắng. Họ phải dành rất nhiều thời gian, không quản ngại nắng mưa, sự vất vả và sức khỏe của bản thân để chăm chỉ học hành, nỗ lực, cố gắng tích lũy kiến thức để có thể chạm đến ước mơ và mục tiêu của mình. Các bạn ấy đã sống trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình, họ luôn mang trên mình gương mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lành, tràn đầy những tia sáng, sức sống tuổi trẻ, cống hiến hết mình vì một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc. Tuy nhiên, khi đạt được ước mơ, có người sẽ cố gắng, tiếp tục chăm chỉ học tập và cống hiến. Có người lại thờ ơ, tự mãn với những gì mình đã đạt được hiện tại mà không biết tiếp tục phấn đấu vươn lên. Khi đó, mọi thành quả mà họ đã từng cố gắng đạt được sẽ dần trở nên vô nghĩa và lãng phí. Vì vậy, khi đạt được ước mơ, mỗi chúng ta hãy có cái nhìn và hành động thật đúng đắn, đừng để những hy sinh, mất mát của mình trở nên vô nghĩa trong tương lai.

Nghị luận: Con người có hai nỗi bất hạnh lớn nhất. Một là không thể nào đạt được ước mơ của mình, hai là đạt được ước mơ đó rồi

Có thể thấy, ước mơ đã mang đến nhiều giá trị ý nghĩa trong cuộc sống. Nó là một phần không thể thiếu trong đời sống của mỗi người, bởi nó mang đến cho ta những giá trị tinh thần, mang đến cho ta nguồn động lực sống để phấn đấu, hy sinh để đạt được những mong muốn tốt đẹp. Heminway – nhà văn Mỹ từng nói rằng: “Kẻ khốn cùng nhất trên đời này không phải là người không có một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ". Thật vậy, khi ta mang trong mình ước mơ, ta đã là người giàu. Không đạt được ước mơ không chắc hẳn đã là người bất hạnh, bởi năng lực của mỗi người là có hạn. Ta cần coi đó là những bài học, trải nghiệm quý giá, lấy đó là động lực, kinh nghiệm để tiếp tục vươn lên trong tương lai. Đạt đước ước mơ sẽ mãn đến sự vui sướng, hạnh phúc cho bản thân mình vì ta đã có thể khẳng định giá trị bản thân, có thể cống hiến cho cộng đồng, có thể tự tin, hiên ngang, làm chủ cuộc sống của mình. Tuy nhiên, khi ấy có cần phải giữ cho mình cái đầu thật tỉnh táo và lý trí, biết đúng biết sai, nhìn nhận đúng những gì thực sự quý giá với cuộc sống của mình. Biết cân bằng và làm chủ cảm xúc của bản thân, biết phấn đấu, tiếp tục cố gắng vươn đến những giá trị tốt đẹp hơn, đấy mới là thành công, hạnh phúc đích thực. Tuy nhiên, ta cần phải có ước mơ sao cho thực tế, phù hợp với bản thân mình, cần tránh những ước mơ hão huyền, viển vông, vượt xa khả năng của bản thân.

“Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường chưa có, nhưng con người sẽ khai phá và vượt qua”. Mỗi chúng ta hãy nuôi dưỡng những ước mơ đẹp và nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực. Bởi đó sẽ tạo nên những giá trị tốt đẹp cho bản thân mình, giúp ta có một cuộc sống hạnh phúc, tươi đẹp, hoàn thiện bản thân từng ngày. Và khi đã thành công, hãy bình tĩnh và sáng suốt, đừng mù quáng, vì những thứ không có mà khiến mình lầm đường lạc lối, đánh mất bản thân. 

Có thể thấy, ước mơ có một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống mỗi người. Mỗi người chúng ta hãy dám ước mơ, dám thực hiện, là chính mình, cố gắng và tô điểm cho cuộc sống đầy sắc màu, rực rỡ và tỏa sáng. Bạn sẽ thành công và rực sáng vào một ngày không xa!

Ước mơ giống như những vì sao… ta có thể không bao giờ chạm tay vào được, nhưng nếu đi theo chúng, chúng sẽ dẫn ta đến vận mệnh của mình. (Samuel Johnson)

icon-date
Xuất bản : 24/12/2023 - Cập nhật : 24/12/2023