logo

Viết đoạn văn ngắn kể về việc em được làm chung với gia đình trong dịp Tết

Tết đến Xuân sang là thời điểm mà mọi người bỏ lại những âu lo hay những công việc bộn bề của cuộc sống để tìm về với gia đình, cùng nhau quây quần bên nhau. Và thời gian cận Tết có lẽ là khoảng thời gian bận rộn với mọi nhà, mỗi người một việc để chuẩn bị đón Tết. Hãy cùng Toploigiai kể về việc em được làm chung với gia đình trong dịp Tết trong các bài văn mẫu dưới đây!


Kể về việc em được làm chung với gia đình trong dịp Tết - Mẫu số 1

Tết đến Xuân sang là thời điểm mà mọi người bỏ lại những âu lo hay những công việc bộn bề của cuộc sống để tìm về với gia đình, cùng nhau quây quần bên nhau. Và thời gian cận Tết có lẽ là khoảng thời gian bận rộn với mọi nhà. Khung cảnh tất bật chuẩn bị, cố gắng lo liệu chu toàn mọi thứ để có thể cùng nhau đón 1 cái Tết đủ đầy. Tuy bận rộn là vậy, thế nhưng với em, có lẽ đây là khoảng thời gian vui nhất. Em được cùng mọi người trong gia đình xắn tay vào dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa. Năm nào cũng vậy, trong nhà em luôn được bố trang trí bằng cả đào và quất. 

Kể về việc em được làm chung với gia đình trong dịp Tết

Bởi theo như bố nói, nhà phải có cả quất cả đào thì mới là một cái Tết trọn vẹn. Còn mẹ em lại đặc biệt thích hoa ly và hoa cúc. Từ bàn uống nước, góc hiên nhà cho tới bàn thờ gia tiên, đi đến đâu cũng đều có thể ngắm nhìn những chậu hoa đủ màu sắc và tươi tắn. Xong xuôi về nhà cửa, cả nhà lại tất bật chuẩn bị hoa quả, bánh mứt và thịt chả để ăn trong các ngày Tết. Rất nhiều các món ăn ngon khiến em vô cùng thích thú. Và vui nhất với em vào ngày Tết vẫn là việc em sẽ được diện quần áo đẹp, được nhận lì xì và còn được đi chơi khắp nơi. Quả thực với bản thân em, dịp lễ Tết là những ngày tháng vui vẻ và hạnh phúc nhất. Tuy có bận rộn, có tất bật nhưng cũng thật là vui. 


Kể về việc em được làm chung với gia đình trong dịp Tết - Mẫu số 2

Trong tất cả những ngày nghỉ lễ, em thích nhất là nghỉ tết. Tết là lúc để đánh dấu sự kết thúc 1 năm đã qua, cũng là dịp để mọi người quây quần bên nhau sau thời gian làm việc mệt mỏi. Tết đến mọi người đều tất bận chuẩn bị, mẹ cắm lọ hoa tươi, anh trai mua cây đào về trưng, còn em và ba sẽ sắm đồ gói bánh, mọi thứ thật ấm áp và yên bình. Nhưng em thích nhất là giây phút giao thừa, cả nhà cùng ngắm pháo hoa và ăn bánh kẹo tết. Từng đợt pháo xanh đỏ được bắn lên trời trông rất đã  mắt, mọi người đều thầm cầu chúc năm mới mạnh khỏe bình an đến với tất cả những người thân yêu. Nhà nào cũng tràn ngập không gian đầm ấm, sum vầy ngày Tết. Đó là những khoảnh khắc rất vui,  em càng thêm yêu quê hương, yêu những vẻ đẹp bình dị, mong rằng tết nào gia đình em cũng vui vẻ và đầm ấm như vậy.


Kể về việc em được làm chung với gia đình trong dịp Tết - Mẫu số 3

      Tết- Một từ thiêng liêng và đặc biệt với những con người đất Việt. Tết là dịp để gia đình đoàn viên, là cơ hội để những đứa con phương xa về thăm quê nhà, Tết còn là khi cả gia đình gắn kết để chuẩn bị cho ngày lễ quan trọng ấy. Và cũng như bao gia đình người Việt khác, nhà tôi cũng cùng chuẩn bị đón Tết trong không khí hân hoan và háo hức lạ thường. Không như Hà Nội xô bồ và nhộn nhịp, Tết ở quê vẫn mang trong mình một cái hồn rất riêng. Đường xá, chợ phiên bày bán hoa đào, quất cảnh cũng là khi cả gia đình tôi cùng sắm Tết. Tôi thích Tết chỉ đơn giản đây là dịp được ở cùng bố mẹ. Cùng bố đi chợ hoa chọn đào chọn quất ngày 28, cùng mẹ gói bánh chưng tối 29, rồi cùng cậu em trai nhỏ lau dọn nhà cửa. Cơm tất niên với gia đình tôi vẫn là cái gì đó rất riêng và vô cùng thiêng liêng. Từ 3h chiều mẹ tôi đã hối thúc bố thịt gà, còn mẹ vào bếp nấu nồi canh măng thơm lừng, chị em tôi được giao nhiệm vụ “cao cả” hơn cả, đó là gói nem. Mâm cơm tất niên chứa đựng trong đó lời cảm ơn, niềm hy vọng và cả chờ đợi. Cảm ơn vì một năm cũ thuận lợi và suôn sẻ, hy vọng và chờ đợi những gì tốt đẹp và may mắn sẽ đến, với tôi đó còn là khoảnh khắc không gì có thể sánh được. 

      Và rồi vào khoảnh khắc giao thừa, cả nhà cùng dành lời chúc cho nhau, niềm tin một năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc. 22 tuổi, tôi đứng giữa những mâu thuẫn tuổi trẻ, tự thấy mình quá lớn để nhận bao lì xì, nhưng lại quá nhỏ để nghĩ đến chuyện chồng con, như thường lệ, bố mẹ tặng bao lì xì cho chị em tôi và cùng nhau đi chúc tết họ hàng, làng xóm. Càng lớn người ta càng nhận ra Tết có lẽ bớt vui hơn trước. Bởi lẽ ta thấy được tóc mẹ bạc thêm, lưng bố thêm đau mỗi khi trở gió, hai con  người phi thường từng che mưa chắn gió cho ta nay bỗng nhìn không rõ lỗ kim, xem không rõ chữ trên lịch. Và vào khoảnh khắc Tết ấy, ta lại tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn, không phải cho riêng mình, mà là vì bố mẹ, vì những người đã cố gắng cả năm để dành cho con một cái tết trọn vẹn nhất. Trọn vẹn ở đây không chỉ là tiền bạc mà hơn cả là sự yêu thương, cảm thông, những lời hỏi han từ tận đáy lòng của những người ruột thịt.  Và rồi như lời hát “Đi về nhà” của Đen Vâu và Justa Tee có nói :

          “Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa

          Thất bát, vang danh, nhà vẫn luôn chờ ta….”

      Dù ở đâu, dù làm gì, dù có là ai, gia đình vẫn là nơi nuôi dưỡng, nơi trở che, bao bọc, vỗ về chúng ta. Vậy nên, hãy dành nhiều thời gian hơn bên cạnh gia đình mình, cùng nhau nấu cơm, quây quần bên mâm cỗ, khoảnh khắc ấy tôi tin bản thân bạn sẽ biết đâu là điều giá trị với chính mình. 

icon-date
Xuất bản : 30/01/2023 - Cập nhật : 03/07/2023