logo

Trong bài “Ngày em vào đội", chi tiết nào cho thấy chiếc khăn quàng đỏ gắn bó thân thương với người đội viên?

Câu hỏi: Trong bài “Ngày em vào đội", chi tiết nào cho thấy chiếc khăn quàng đỏ gắn bó thân thương với người đội viên?

Lời giải:

Chi tiết cho thấy chiếc khăn quàng đỏ gắn bó thân thương với người đội viên là:

Màu khăn tuổi thiếu niên

Suốt đời tươi thắm mãi

Như lời ru vời vợi

Chẳng bao giờ cách xa.

Trong bài “Ngày em vào đội", chi tiết nào cho thấy chiếc khăn quàng đỏ gắn bó thân thương với người đội viên?

>>> Xem trọn bộ: Giải Tiếng Việt lớp 3 Bài 16: Ngày em vào Đội

Bài tham khảo viết cảm xúc ngày vào Đội

Bài làm 1

Thế là chỉ còn ngày mai nữa thôi em sẽ được kết nạp vào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Em vô cùng hồi hộp, đêm qua em thao thức không sao ngủ được. Trong lòng em lâng lâng niềm vui sướng khi mình có tên trong danh sách được kết nạp Đội. Sáng nay, em dậy thật sớm, quần áo chỉnh tề cùng các bạn đến trường. Chúng em nhanh chóng xếp hàng và lên xe để đến lăng Bác. Ngồi trên xe, lòng em vừa hồi hộp vừa lo lắng. Quãng đường đến lăng Bác dường như ngắn lại vì tiếng nói chuyện và cười đùa ríu rít của các bạn em. 

Đến nơi, chúng em nhanh chóng xếp hàng trước Quảng trường Ba Đình lịch sử. Sau nghi lễ chào cờ vô cùng trang nghiêm, chúng em được nghe lời căn dặn của Bác Hồ. Giây phút hồi hộp mà chúng em mong chờ bấy lâu đã đến, thầy Tổng phụ trách đọc danh sách học sinh được kết nạp Đội. Khi nghe đến tên mình, cổ họng em như nghẹn lại, nỗi xúc động và niềm vui sướng trào dâng trong lòng em. Cô giáo chủ nhiệm dịu dàng đặt lên vai em chiếc khăn quàng đỏ thắm. Giây phút đó thật thiêng liêng vì em như được mang trên vai mình một phần của lá cờ Tổ Quốc. Em cảm thấy mình như đã lớn thêm và trưởng thành hơn. Chiếc khăn quàng đỏ như nhắc nhở em phải học tập thật tốt, tu dưỡng đạo đức để xứng đáng là Đội viên gương mẫu của Đội.

Bài làm 2

Từ khi học lớp một, nhìn các anh chị đeo khăn quàng đỏ, em đã mơ ước được đeo chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai. Hôm nay ngày 22/3/2019, ngày mà em mong đợi đã đến vì hôm nay là ngày em dược vào đội, dược đeo chiếc khăn mà em từng mơ ước. Trường em tổ chức lễ kết nạp đội cho học sinh khối lớp Ba tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, ngôi trường đại học đầu tiên của nước ta. Buổi lễ bắt đầu với lễ dâng hương thật trang nghiêm tại sân rồng. Sau đó, cô hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử cảu Văn Miếu. Hiểu thêm về lịch sử nơi đây em lại càng thấy vinh dự vì mình được vào đội tại nơi có bề dày về lịch sử văn hóa này. Tiếp theo là phần em mong đợi nhất, lễ kết nạp đội viên mới. Em hồi hộp nghe cô xướng tên mình. Đến khi cô trao cho chiếc khăn quàng đỏ, em thật sự xúc động, tay em run lên không quàng nổi chiếc khăn mặc dù em đã tập quàng suốt cả tối hôm qua. Em vô cùng sung sướng và tự hào khi mình đã trở thành đội viên của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Em tự hứa với lòng mình sẽ phấn đấu học tốt và gương mẫu hơn nữa để trở thành người đội viên tiêu biểu. Em cũng sẽ giúp đỡ các bạn trong lớp cùng tiến bộ để các bạn được kết nạp vào đợt sau.

icon-date
Xuất bản : 13/09/2022 - Cập nhật : 13/09/2022

Tham khảo các bài học khác