logo

Kể lại sử việc em đã có lần vô tình làm cho người thân, bạn bè và những người xung quanh buồn phiền. (6 – 8 dòng)

Câu hỏi: Chắc hẳn, em đã có lần vô tình làm cho người thân, bạn bè và những người xung quanh buồn phiền. Hãy kể lại sự việc ấy trong khoảng 6 – 8 dòng

Trả lời:


Kể lại sự việc em đã có lần vô tình làm cho người thân, bạn bè và những người xung quanh buồn phiền: Nói dối bố mẹ để được nghỉ học

Tuổi thơ của chúng ta đều có những kỉ niệm thật đáng nhớ theo đến suốt cuộc đời. Đó có thể là kỉ niệm vui hoặc buồn hoặc đặc biệt nào đó. Có một kỉ niệm mà em nhớ mãi cho tới giờ khi em học lớp 1 khiến em ân hận vì đã làm cho bố mẹ buồn lòng. Ngày hôm đó là một ngày phải đi học nhưng do lười biếng nên em đã nói dối bố mẹ là em rất mệt và không đi học được. Bố mẹ lo lắng cho em lắm và vội vàng gọi điện xin phép cô cho em nghỉ học. Bố mời bác sĩ tới khám và mẹ đi nấu cháo cho em ăn. Lúc này em bắt đầu lo lắng  và sợ hãi bác sĩ tới sẽ biết em giả vờ bị bệnh nên em đành nói sự thật với bố mẹ là em giả ốm để được nghỉ học. Bố mẹ khi đó rất tức giận và lộ rõ sự thất vọng về em. Em ân hận quá nên đã rơi nước mắt và xin lỗi bố mẹ. Lúc này bố mẹ đành thở dài, dạy em không được nói dối, phải trở thành con người trung thực, sau đó ôm em vào lòng. Từ khi đó đến giờ, em không bao giờ dám nói dối nữa vì em không muốn làm bố mẹ buồn lòng thay vào đó là tự hào về em.


Kể lại sự việc em đã có lần vô tình làm cho người thân, bạn bè và những người xung quanh buồn phiền: Làm bạn bị hiểu nhầm

Khi em học lớp ba, có một việc xảy ra mà có lẽ em sẽ ghi nhớ suốt cả cuộc đời mình. Năm đó, cô sắp chỗ cho em ngồi cạnh bạn An, bạn rất hiền và ít nói còn em thì lại rất nghịch ngợm nên chúng em ít khi nói chuyện với nhau. Một hôm vào giờ học môn Toán, em cười đùa với bạn bàn dưới. Khi cô nhìn xuống đã nhầm rằng cả An ngồi cạnh em mất trật tự nên đã phạt bạn bàn dưới, em cùng cả bạn An ra ngoài lớp đứng. An hoảng sợ lắm nhưng lại không dám thanh minh cho mình, còn em thì cũng sợ quá nên chưa phản ứng kịp để nói ra sự thật nên cả ba người bọn em đã đi ra ngoài. Khi đứng đó một lúc, An bắt đầu khóc em mới nhận ra em vừa gây ra lỗi lớn, làm liên luỵ người vô tội như thế nào. Vậy nên em vội chạy ngay ra cửa xin lỗi cô và nói sự thật rằng An không hề gây mất trật tự, là do cô hiểu nhầm bạn ấy. Cô không trách mắng mà nhẹ nhàng bảo em phải nghiêm túc hơn trong học tập và cô cũng xin lỗi An vì hiểu nhầm bạn ấy. Từ lần đó, em và An đã chơi thân với nhau hơn, em cũng bớt nghịch ngợm hơn và suy xét kĩ mỗi hành động của mình để không làm người khác phiền lòng nữa.


Kể lại sự việc em đã có lần vô tình làm cho người thân, bạn bè và những người xung quanh buồn phiền: Làm hỏng chú gấu bông của em gái

Trong cuộc sống, sẽ có nhiều khi chúng ta làm cho những người thân thiết xung quanh buồn lòng. Em cũng từng như vậy, có một lần em vô tình làm hỏng con gấu bông mà em gái em vô cùng yêu quý. Hôm đó, bố mẹ đi làm, em ở nhà chơi cùng em gái lúc đó 3 tuổi, còn em 7 tuổi. Khi em đang làm bài tập môn mỹ thuật để mai nộp cho cô giáo thì em ấy nghịch ngợm cầm con gấu bông màu hồng ném vào bức tranh của em, làm cho màu em đang tô bị nguệch ra, bức tranh bị hỏng. Do quá tức giận nên em đã mắng em ấy rồi nói em ấy đưa con gấu bông đó cho em, nhưng em ấy không chịu nên hai chị em em đã giằng co chú gấu và nghe thấy tiếng xoạt. Dừng lại em mới thấy tai của chú gấu bông đang nằm trong tay em, phần còn lại thì đang ở trong tay em em. Em ấy đã oà khóc lên rất to vì chú gấu em ấy yêu thích, ôm mỗi ngày bị rách. Còn em thì cực kì ân hận về việc mình vừa làm. Em vội vàng xin lỗi em gái và kể từ lần đó tới nay, mỗi khi làm việc gì em đều cố suy nghĩ thật kĩ để tránh làm mọi người xung quanh em buồn lòng.

>>> Tham khảo: Soạn bài Chuỗi hạt cườm màu xám lớp 8 trang 36, 37, 38, 39 Cánh diều

icon-date
Xuất bản : 14/03/2023 - Cập nhật : 15/08/2023