logo

Cảm nhận của anh chị về khổ thơ sau: Mẹ là dòng sông cho tôi tắm mặt Mẹ là khúc hát cho tôi lớn khôn

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng được đọc vô số những vần thơ hay và đặc sắc viết về mẹ, chứa chan cảm xúc dạt dào. Cùng Toploigiai trình bày Cảm nhận của anh chị về khổ thơ sau: Mẹ là dòng sông cho tôi tắm mặt Mẹ là khúc hát cho tôi lớn khôn để thấy được tình yêu thương sâu đậm ấy nhé! 


Bài mẫu số 1: 

Cảm nhận của anh chị về khổ thơ sau: Mẹ là dòng sông cho tôi tắm mặt Mẹ là khúc hát cho tôi lớn khôn

“ Mẹ là dòng sông 

cho tôi tắm mát 

Mẹ là khúc hát 

cho tôi lớn khôn” 

     Tuổi thơ của con thực may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong sự dịu dàng yêu thương của mẹ. Đó là những ngày tháng an nhiên vui đùa trong sự bao bọc của gia đình và xóm làng quê hương yêu mến. Trong đoạn thơ trên, tác giả đã so sánh hình ảnh “ mẹ “ với “ dòng sông “ và “ khúc hát “, qua đó thể hiện đấng sinh thành luôn chăm lo và nuôi dưỡng con bằng tình yêu thương dạt dào. Dòng sông nhẹ nhàng hiền hòa uốn quanh bao bọc lấy xóm làng, cũng như vòng tay mẹ ấm áp vỗ về con đi qua những ngày khó. Dòng sông gắn bó nơi làng quê với cuộc sống sinh hoạt cùng biết bao kỉ niệm đẹp, cũng giống như con được đắm chìm trong sự săn sóc vỗ về của mẹ. “ Khúc hát “ là biểu trưng cho sự ngọt ngào tha thiết. So sánh mẹ với khúc hát, là ẩn dụ của sự dịu dàng nơi mẹ cùng những lời ru hời, đưa con chìm vào giấc mộng đẹp. Rồi con được lớn lên và trưởng thành từ những gì bình dị như thế, lại là những điều đẹp nhất trong tuổi thơ con. Dù có đi xa tới đâu hay ở tận phương trời nào, con vẫn mãi hướng về quê hương và mẹ - nhớ về những gì thân thương quen thuộc nhất bồi đắp nên tuổi thơ con! 


Bài mẫu số 2: 

Cảm nhận của anh chị về khổ thơ sau: Mẹ là dòng sông cho tôi tắm mặt Mẹ là khúc hát cho tôi lớn khôn

     Mẹ là người có công sinh thành và nuôi nấng ta, dạy dỗ ta những điều hay lẽ phải. Mẹ luôn ở bên cạnh động viên chia sẻ, trở thành người bạn đồng hành của ta trong suốt những năm tháng từ thời ấu thơ cho tới cả khi đã trưởng thành. Nói về công lao nuôi nấng của mẹ, đã có những lời thơ hay như thế: 

“ Mẹ là dòng sông 

cho tôi tắm mát 

Mẹ là khúc hát 

cho tôi lớn khôn” 

Dòng sông và khúc hát, vốn là hình ảnh biểu trưng cho những gì giản dị thuần túy nhất của làng quê. Nhắc đến quê hương, ta chợt nhớ ngay tới hình ảnh dòng nước trong xanh hiền hòa chảy, soi bóng mái đình cây đa và in dấu mây trời. Mẹ đã được so sánh với dòng sông - cũng êm ả hiền hòa ôm ấp lấy tuổi thơ của đứa con bé nhỏ. “ Mẹ là câu hát - cho tôi lớn khôn”. Nhân vật tôi thật may mắn, khi được nghe lời hát ru hời của mẹ. Chính nhờ tình thương và sự chăm sóc ân cần của mẹ, đã giúp con ngày một lớn lên, trưởng thành và trở thành người có ích. Hiểu được công lao to lớn cùng tình thương vô bờ của mẹ, con càng vững bước hơn trên đường đời, mang theo ước mơ của mẹ là hành trang để cố gắng. Và hình ảnh mẹ cùng quê hương với dòng sông và câu hát, vẫn sẽ mãi là những gì đẹp nhất trong miền ký ức nơi tuổi thơ con. 

---------------------------------------------------------

Bài viết trên đây của Toploigiai đã làm sáng tỏ yêu cầu Cảm nhận của anh chị về khổ thơ sau: Mẹ là dòng sông cho tôi tắm mặt Mẹ là khúc hát cho tôi lớn khôn, qua đó cho ta thấy được tình thương vô bờ của mẹ. Chúc các bạn sẽ học thật tốt, và mang theo ước mơ mẹ gửi gắm thành hành trang vững bước trên đường đời!

icon-date
Xuất bản : 11/05/2023 - Cập nhật : 01/07/2023